Suy Ngẫm

Tác giả: Trần Thi Thủy

Trăm hoa nở không bằng tình Em nở
Trăm hoa thơm không bằng nụ hôn Anh
Trăm người yêu không thể sánh bằng Anh
Bởi trong tim chỉ một người duy nhất .

Trăm ngọt ngào không bằng lời nói thật
Trăm trái tim chỉ giữ một cho mình
Trăm người quen chỉ cần một có tình
Trăm lời yêu không bằng một hành động .

Trăm bàn tay đừng thấy mà vội nắm
Hãy nghĩ suy ai người sống vì mình
Tim cảm nhận ai người yêu thật tình
Mới tự tin vào vòng tay người đó .

Trăm công việc với bao nhiêu cái khó
Tự tìm ra việc chi hợp với mình
Đừng tham tiền mà vội tính linh tinh
Xểnh chút thôi cơ hội thành biến mất .

Trăm con người ai cũng có chút tật
Chẳng có ai mười phân vẹn cả mười
Có tâm đức sẽ sống tốt ở đời
Mình sống tốt cho cuộc đời tươi đẹp !
Chưa phân loại
Uncategorized