Suy Ngẫm ( Bài Suy Ngẫm Số 1-nguyễn Khắc Thiện)

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Sóng cả đừng ngã tay chèo
Khó khăn sẽ hết rồi nghèo sẽ qua
Trông người mà ngẫm đến ta
Trông cho rộng nhìn cho xa học người

Người ngã chớ vội cười người
Ta cười hôm trước, người cười hôm sau
Người buồn ta cũng lây đau
Người đau ta cũng nát nhàu tâm can

Vỡ bờ tức nước phải tràn
Người say phải né, người gàn tránh xa
Lẳng lơ là vợ người ta
Người nào chung thuỷ mới ra vợ mình

Vật chất mà đổi lấy tình
Dăm ba bảy bữa cũng rình rập tan
Muốn giàu thì phải có gan
Ai giàu mà chẳng gian nan ngàn trùng

Thời thế tạo ra anh hùng
Đói nghèo sinh kẻ cố cùng liều thân
Quan chức làm việc vì dân
Đất nước phát triển mấy lần đi lên

Gớm ghê sức mạnh đồng tiền
Tình..tiền..tù..tội đi liền với nhau
Nghĩa tình không nhạt phai màu
Đồng cam cộng khổ trước sau mới bền

Làm người có chí mới nên
Có công khai phá dựng lên cơ đồ
Có bột mới gột nên hồ
Có thất bại có bến bờ thành công

Đàn ông cho đáng đàn ông
Tầm thường ích kỷ cũng không nên người
Vàng mười vẫn mãi vàng mười
Càng tôi qua lửa càng ngời ánh kim

Cuộc đời lúc nổi khi chìm
Phải nuôi khát vọng trong tim mỗi người
Vượt lên gian khó trong đời
Tìm con đường sáng rạng ngời niềm tin./.

Xem thêm nhiều bài thơ khác và luận đàm thi phú cùng tác giả tại địa chỉ facebook: Khắc Thiện Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized