Thất Tình

Tác giả: Hoài Vân

Có bao giờ em nhớ đến anh không
Hay nỗi nhớ ấy em dành cho một người khác?
Một người khác, ừ,có gì đâu to tác
Luật lệ nào bắt em phải yêu anh
Cỏ vẫn xanh, cỏ vẫn cứ màu xanh
Mây vẫn trắng ngàn năm mây trắng
Có khi nào vì một hôm mây đi vắng
Mà cỏ buồn rồi vàng úa không em?
Vẫn biết là chỉ có một trái tim
Thì làm sao đem chia năm sẻ bảy
Cái cảm giác mỗi cuối tuần thứ bảy
Muốn có một người,muốn tay nắm trong tay
Viết ra đây cũng chẳng có gì hay
Chẳng thay đổi được điều gì hết cả
Cảm xúc nào rồi cũng trở thành xa lạ
Đứa trẻ nào rồi cũng lớn mà thôi
Nhưng câu hỏi kia mãi chẳng có trả lời
Vì im lặng là để anh tự hiểu
Và biết đâu trên đường đời vạn nẻo
Có một người cũng đang hỏi đến anh.
22/12/2018
Chưa phân loại
Uncategorized