Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bóng Ma (2)

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BÓNG MA

Thi hờn tửu khóc mỗi chiều tan
Nắng trả hoàng hôn giữa chợ tàn
Sợ mảnh trăng vàng ham giỡn sóng
Lo đàn bướm mộng nỡ đùa lan
Mùi hương của đất bầy giun nhặt
Vẻ đẹp rừng cây lũ mối càn
Những bóng ma đời an phận nghỉ
Không còn nhớ cảnh mẹ lầm than ./.

Lê cảnh Tiến 1O/O9/2O22
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
  • Vùng Ký Ức
Thơ tương tự
  • Bóng Ma 2 (Lê Cảnh Tiến)
  • Bóng Ma Chữ Tình (Niệm Nhiên)
  • Bóng Ma Mùa Hè (Lê Cảnh Tiến)
  • Bóng Ma Nhị Tỳ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Bóng Ma Nhỏ Lệ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Bóng Ma Trơi (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Bóng Ma Trơi (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Bóng Mát (Phùng Quang Thuận)
  • Bóng Mát Cho Con (Nvpk)
  • Bóng Mát Đời Con (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Khách Lữ
  • Đường Tới Thành Phố (4)
  • Thấy Bạn…ngẫm Mình
  • Ngay Cả Khi Nhắm Mắt
  • Vẽ...
  • Mùa Thương
  • Trông Chờ
  • Một Sáng Mùa Đông
  • Đã Lặng Im Như Áo Váy
  • Ru Tình 6
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Ngọc Thái
  • KTB
  • Sao Mai
  • Vỹ Nhi
  • Sông Kiên
  • Hồ Bắc
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
©2025 - CungThuGian.com