Bóng Mát Đời Con

Tác giả: Diệu Nguyễn

Còn mẹ con còn tất cả
Mất mẹ rồi vất vả lấy ai thương?
Mẹ còn dở dở ương ương
Một mai mẹ khuất khóc thương được gì?
Con mà ngỗ nghịch vô nghì
Làm cho cha mẹ li bì khổ đau
Khi còn sống ở bên nhau
Hãy nên trân trọng ngày sau khỏi phiền
Mẹ Con là mối nhân duyên
Nợ nần ,ân oán thâm niên lâu dài
Vì con Mẹ chẳng ngại sai
Lọc lừa,gian dối lưỡi hai ba chiều
Tất cả vì đứa con yêu
Đâu màng nhớ nghĩ những điều con gây
Mẹ làm bóng mát thân cây
Con ơi ôm lấy những khi lạc lầm.
23/9/2015
Chưa phân loại
Uncategorized