Niềm Tin Khi Yêu

Tác giả: Diệu Nguyễn

Tôi đã yêu, bằng niềm tin mãnh liệt
Lửa chân tình, luôn cháy rực trong tim
Dẫu đôi khi, cũng không ít nỗi niềm
Nhưng sau cuối, vẫn không gì lay chuyển

Tôi đã dành, một tình yêu thánh thiện
Không vấy nhơ, bởi cám dỗ tầm thường
Trong buộc ràng, vẫn đầy ấp yêu thương
Bởi trở ngại sẽ lót đường hạnh phúc

Khi đã yêu, chẳng còn gì quản thúc
Bởi con tim biết dẫn lối đưa đường
Dẫu đôi lúc cũng ghập gềnh sóng gió
Vững lòng tin..... đâu đó một ngày mai!!!

27/5/2016
Chưa phân loại
Uncategorized