Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Rơi

Tác giả: Lê Đăng Khánh

Ngỡ mấy mùa khô sông đã cạn
Hoa đã tàn phai thác ngủ im
Trăng rơi xuống núi rừng hiu quạnh
Bạn cũ năm nào bạt cánh chim
Sông vẫn còn đây bến vẫn chờ
Rừng khuya hương tỏa thoáng như mơ
Cuối thác hình như còn em hát
Nên mảnh trăng rơi thoáng sững sờ.

L.Đ.K
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chim Phóng Sinh
  • Ngoại Thành
  • Đồng Nội
  • Mùa Xoài Cuối Cùng
  • Bến Sông Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Trăng Rơi (Hồng Dương)
  • Trăng Rơi (NuocMatMuaThu)
  • Trăng Rơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng Rơi Sông Lạnh (Phạm Thanh Hà)
  • Trăng Rơi Trên Cát (Hồng Dương)
  • Trăng Rơi Xuống Giếng (Hồng Dương)
  • Trăng Rơi _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Dân Ta Thích Mỹ
  • Say Em 07112020
  • Ấm Nồng Yêu Thương
  • Bến Đợi Giang Biên
  • Tìm Lại Bóng Quê
  • Đôi Bờ
  • Có Điều Chi Giữ Kín Ở Trong Mình
  • Mơ Về Cao Nguyên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1196)
  • Định Đi Ngủ...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
©2026 - CungThuGian.com