Cuộc Sống

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Ngày ấy vắng em rồi
Ngày qua thiếu tiếng cười
Người bỗng thấy cuộc đời ... lẻ loi

Lòng đã yêu thật nhiều
Ai xa tim bồi hồi
Ao ước được ơn trời ... có nhau

Tình đến thêm rộn ràng
Buồn vui ở bên nàng
Chàng đã quên hoang đàng ... thưở xưa

Cõi sống đôi nhiệm mầu
Lòng thôi hết u sầu
Còn thêm tiếng khóc cười ... trẻ thơ

Sóng gió đã bao lần
Làm ta xích lại gần
San sẽ bớt những gì... khổ đau

Người lại tiễn đưa người
Chẳng còn vui trên đời
Như bóng ai trên trời ... mây bay !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized