Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Lầm

Tác giả: Cảnh Ngọc

Em Lầm

Bao đêm dài thức trắng
Em viết từng vần thơ
Cứ tưởng anh khen hay
Nào ngờ anh chê dỡ

Vần thơ em chân thật
Không lời mật ngọt ngào
Và vần thơ êm ái
Như rằng con tim em

Tiếc rằng em đặt sai
Vị trí bản thân mình
Thôi thì em rút lại
Những lời thơ của em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
Thơ tương tự
  • Em Làm Anh Thấy Lòng Ấm Áp (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Em Làm Bếp (Xuân Diệu)
  • Em Làm Cô Giáo (Nguyễn Phan Nhật Nam)
  • Em Làm Rơi Chút Diễm Kiều (Toàn Tâm Hòa)
  • Em Làm Đĩ (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Mắt Thu
  • Kệ Đời
  • Tữ Tình Hoa Huỳnh Anh
  • Em Và Paris
  • Điếu Thuốc Tôi
  • Dù Có Trở Thành Cát Bụi Cuộc Đời
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1091)
  • Hà Nội Cuối Thu
  • Điều Ước Ngày Xanh
  • Hoa Trên Đỉnh Núi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
©2026 - CungThuGian.com