Muốn Nghe Em Trải Lòng

Tác giả: Cảnh Ngọc

Muốn Nghe Em Trải Lòng

Chắc thể nghe em trút bầu tâm sự
Chỉ lặng lẽ đoán những điều em nghĩ
Chắc hẳn em có điều gì buồn lắm
Đã lâu rồi chẳng thấy em cười vui

Tôi muốn mình là người luôn bên cạnh
Khi đau khổ khi những lúc em buồn
Và tôi muốn mình thật là quan trọng
Cùng em đi qua hết những ngày mưa

Tôi muốn nhiều nhiều hơn điều tôi nghĩ
Nhưng nhìn lại khoảng cách thật xa xôi
Tôi và em còn khoảng trời tăm tối
Không mở được con lối nhỏ gặp nhau

Và chẳng thể làm hơn điều gì cả
Lại âm thầm tôi đứng nhìn em thôi
Giữa muôn vàng những lời muốn nói
Lại im lặng như là 1 gã câm !



TH 2020
Chưa phân loại
Uncategorized