Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Cần Em Hạnh Phúc

Tác giả: Cảnh Ngọc

yêu đương làm sao tôi chả biết
chỉ mong rằng chẳng hối tiếc ngày sau

Người quan tâm sẽ lo lắng và an ủi
kẻ bội bạc sẽ hờ hững mà quay đi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
  • Anh Xin Lỗi
Thơ tương tự
  • Chỉ Cần Em (KẻCôĐơn)
  • Chỉ Cần Em Nói... (Nguyễn Quang Định)
  • Chỉ Cần Em Tin (Lê Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Ước Làm Sao Nhớ Lại Buổi Đầu
  • Lá Rụng Xa Cội
  • Lại Thêm Một
  • Đám Tang
  • Lưu Dấu
  • Oải Chè Đậu
  • 111 - Nhớ Đồng Đội
  • Thành Phố Buồn
  • {tl} Đêm Rừng Trăng !
  • Vẹn Một Cõi Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
©2026 - CungThuGian.com