Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tuổi Yêu Đầu

Tác giả: Cảnh Ngọc

Con trai mẹ phải lòng cô gái lạ
Nên hôm nay con sẽ không về nhà
Cô gái ấy trông xinh lắm mẹ ạ
Như tuổi trẻ mẹ đã từng đi qua

Con được nghe qua câu chuyện bố kể
Tuổi yêu đầu sao mà trong sáng thế
Nên hôm nay còn vừa gặp cô ấy
Đã mê muội quên cả lối đường về
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
  • Anh Xin Lỗi
Thơ bạn muốn xem
  • Sơn Nữ Ca Xuân
  • Đại Dịch Corona & Nỗi Buồn Nhân Thế !!!
  • Có Thứ Hạnh Phúc Gọi Là Chia Tay
  • Forget Me Not - Xin Đừng Quên Tôi
  • Người Thứ Ba Đến Muộn (2)
  • Tôi Cũng Cười Và Cảm Thấy Vui Vui
  • Bóng Người
  • Khóc Mẹ
  • Cái Tí Của Bố
  • Giao Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
©2025 - CungThuGian.com