Chỉ Cần Em Tin

Tác giả: Lê Sáng

....CHỈ CẦN EM TIN....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Từ bây giờ đừng xa nữa nghe em
Mở yêu thương, đóng nỗi niềm khép lại
Đừng quan tâm tới những gì chưa phải
Em nhắc nhiều, anh càng ngại thêm thôi.

Kể từ đây phải chấp nhận thiệt thòi
Bỏ tất cả mình tìm nơi bến mộng
Và bàn tay anh, gieo mầm sự sống
Bên mái tranh nghèo gió lộng mành thâu.

Vấn vương gì ? Sao em lệ hoen sầu
Hay em sợ rằng về sau khó nhọc
Và sợ anh sẽ làm cho em khóc
Sợ một mình cô độc giữa trời đông.

Biết bao lần anh tự hứa với lòng
Đem chung thủy khắc vào trong tim dạ
Dẫu lênh đênh thuyền tình nhiều sóng cả
Vẫn cập đúng bờ, bến lạ chẳng tìm anh.

Lê Sáng Đêm 07 _ 08 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized