Trên Bến Xuân

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Nơi đâu tìm lại ngón đàn ?
Tiếng tơ thánh thót trong màn sương đêm
Du dương thứ bậc thơ mềm
Cùng người trên bến dịu êm thưở nào
Tình đầy theo gió dâng cao
Miền hoa bát ngát ngạt ngào quanh đây
Long lanh ánh bạc trăng gầy
Sông trôi lờ lững một màu bâng khuâng
Đong đưa sóng động xa gần
Nhấp nhô mấy dải lâng lâng mây trời
Bên nhau giây phút tuyệt vời
Điệu đờn cung nguyệt rã rời tuổi xanh
Yêu đương dạo ấy bao ngần
Đò xưa trăng cũ dáng nàng xa xăm
Chim trời cá nước biệt tăm
Hoa bay lặng lẽ cùng làn khói mơ
Bến xuân ai đến mà chờ ?
Thuyền yêu vẫn đợi chơ vơ một mình !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized