Cơn Bão

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Trên đổ xuống những giọt mưa sầu não
Sóng gió to thành cơn bão ngàn khơi
Mây đen kết tụ không rời
Làm cơn xoáy lốc ngậm ngùi thế gian

Khiến bao cảnh nhà tan cửa nát
Ốc xá nghiêng cây cối các vật bay
Nước dâng lụt lội đông tây
Mùa màng trơ trụi ruộng rầy tan hoang

Người chạy trốn lang thang lánh nạn
Phố ngập chìm đóng cửa hãng hiệu buôn
Tâm tư sợ hãi bồn chồn
Chờ xong thịnh nộ trông mong ngày về

Khi trở lại như cơn mê khó tả
Than vãn nhiều hồi lả chả lệ rơi
Kêu gào nói động tới trời
Cảnh nhìn tang tóc đời thôi còn gì ?

Thời tiết đổi do chi hung bạo ?
Tại vì ai thải khí nạo cây rừng
Môi sinh nhân quả trùng trùng
Sanh linh đồ thán mấy vùng thê lương !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized