Một Buổi Chiều Xa Vắng

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Chiều về sóng động xô mây
Lênh đênh một chiếc thuyền gầy xa xăm
Về miền viễn xứ bao năm ?
Theo dòng chìm nổi bâng khuâng đợi chờ
Tâm sầu trên bến bơ vơ
Dơ tay vẫn vẫy đến mờ chân mây
Xa khơi ai biết ai hay
Tà huy ánh chiếu tình đầy chia phôi
Ngày nao gặp gỡ làm chi
Mà nay ngơ ngẩn hoen mi lệ buồn
Chim về tổ ấm hoàng hôn
Người còn vương vấn nụ hôn giã từ
Giờ đây sông núi ưu tư
Thuyền đi từ ấy bây chừ về đâu ?
Mây bay nước chảy qua cầu
Mênh mang nỗi nhớ đậm sâu duyên mình
Lơ thơ sương khói đầu ghềnh
Vầng dương chìm đắm trăng lên giữa trời
Long lanh ánh bạc nơi nơi
Cô đơn soi bóng chơi vơi hẹn thề

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized