Bóng Ma Trơi

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đêm khuya âm u gió vi vu than khóc nhiều
Mây trôi lang thang cùng trăng lên tạo ảnh ma
Canh thâu đơn côi trong lặng yên mơ giáng kiều
Lạnh lùng miên man cõi mênh mông chỉ có ta

Cỏ hoa đâu đây tỏa hương thơm khắp chốn này
Màn đen lung linh lắm vì sao rọi bao la
Tâm tư cô liêu nghĩ người yêu sinh hình hài
Đột nhiên không trung giữa khói sương có bóng ra

Nàng tự rừng thưa xuất hiện thân trông mỹ miều
Làm tim bâng khuâng muốn cầm tay nhớ tới ai
Từ lâu bao năm vẫn vấn vương thương tiếc nhiều
Nguyện cầu thâm sâu sẽ gặp nhau một kiếp mai

Cùng ta du dương sao mến yêu ôi tuyệt vời
Đi mây về gió tựa cõi tiên lòng chơi vơi
Theo em mông lung nhẹ lâng lâng đến cung trời ...
Rừng đêm âm u gió vi vu bóng ma trơi !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized