Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phượng Hồng

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Chiều ru điệu nhớ một phương trời
Vài giọt thu sầu đong nắng rơi
Tiễn gót chia tay sầu lối mộng
Dừng chân lẻ bóng nhạt bên đời
Thuyền đi đi mãi – hơi sương giá
Bến đợi đợi hoài – ánh nguyệt côi
So phím cung đàn dây lỗi nhịp
Ngàn câu gói lại chữ yêu người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
  • Muộn Màng
Thơ tương tự
  • Phượng Hồng (Nam Tường)
  • Phượng Hồng (ĐTH Nhã Vy)
  • Phượng Hồng (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Phượng Hồng (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Phượng Hồng Của Em... (PHẠM KHANG)
  • Phượng Hồng Của Em... (PHẠM KHANG …)
  • Phượng Hồng Của Em... (PHẠM KHANG ...)
  • Phượng Hồng Lẳng Lơi (Võ Đặng Tấn Phát)
  • Phượng Hồng Năm Xưa (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Phòng Ngủ
  • Em Đeo Sợi Nắng...
  • Yêu Nữa
  • Hơ Nóng Cuộc Đời
  • Sầu Riêng
  • Dạo Phố Chiều Nay..
  • Đêm Chợ Tình Mộc Châu
  • Thương Thầm Nhớ Trộm
  • Câu Dân Ca Em Hát
  • Năm Màu Hoa Kính Dâng Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
©2025 - CungThuGian.com