Phượng Hồng

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

PHƯỢNG HỒNG

Những cánh Phượng trên lối cũ
Đường xưa nhuộm tím tuổi thơ
Liệu anh vẫn còn đứng chờ?
Nắng vàng rơi tràn phố cổ

Tung tăng từng tầng mái đỏ
Nghiêng nghiêng đổi gió vào hè
Những lúc em còn mải mê
Ép cánh phượng hồng vào vở

Thế rồi trang thơ dang dở
Anh vào chiến trận miên trường
Em xa xứ bỏ tình vương
Chúng mình xa nhau từ đó

Em quên tiếng ve vào hạ
Những vùng đất lạ quen hơi
Bỏ tuổi học trò đầy vơi
Và tình - anh ơi! Vời vợi...!
#luuunhavy1103
Lưu Nhã Vy
Chưa phân loại
Uncategorized