Vẫn Nhớ

Tác giả: Chu Lai

Vẫn nhớ




"Mười năm không gặp tình tưởng cũ"
Ngờ đâu hương lạnh vẫn còn say


Chiều đến chậm - người qua thăm rất vội
Tinh thừa - đem vun vãi xuống đời nhau
Hoa mùa xuân - hoa ngất ngưỡng niềm đau
Tôi tội nghiệp - gom rối nhầu mỗi buổi

Là tôi đó - ngu si từng sáng tối
Canh bạc đời - đắng nghét một sòng yêu
Ngọn tóc, mùi da - đã biết đăm chiêu
Còn tôi đó - đứng bên tôi - ngớ ngẩn

Là nợ - là duyên - hay hoàn lận đận?
Nợ nần ? duyên có kéo nổi sầu theo?
Suối cạn - sông khô- tình đã eo xèo
Bài hát cũ trả cho người xưa cũ

Là tôi đó - vẫn ôm tình nát rũ
Biển vắng trùng khơi – trăng cũ không về
Giữa sóng cuồng điên - ê chề - tôi đếm đủ
Dẫm nát lòng nhau
Thôi
Cũng một đời đau.

CL.
Chưa phân loại
Uncategorized