Vẫn Nhớ ! Vẫn Đau!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Em nào muốn khổ cho nhau
Em nào muốn nhắc vết nhàu năm xưa
Nhưng mà ký ức đẩy đưa
Tình đầu thuở ấy vẫn chưa phai mờ

Tình mình chấm hết ai ngờ
Vết thương ai tạo để giờ còn đau?
Tưởng rằng xa cách quên mau
Nào ngờ dĩ vãng theo sau cả đời

Trách mình đã yêu một thời
Để rồi kết thúc rụng rời tim ai
Bây giờ có trách nhau sai
Thì ta cũng đã chia hai con đường

Chạnh lòng đôi lúc vấn vương
Nhớ về dĩ vãng đau thương một thời
Để rồi than trách tình đời
Để rồi buông tiếng cất lời tiếc thương

KTp 17/4-2018
Chưa phân loại
Uncategorized