Vẫn Nhớ

Tác giả: Nguyên Thịnh

Khi cô đơn
Ta lại thấy nhớ - thấy buồn
Thấy con chuồn chuồn đậu trên cành me
Thấy em đạp xe về trên lối nhỏ
Thấy người đâu đó
Có phải người ta yêu?

Ngày ấy
Anh ngẩn ngơ
Như đứa trẻ thơ
Nên đánh mất nửa trái tim mình

Ngày ấy
Anh dại khờ
Làm tan vỡ giấc mơ
Giấc mơ mà anh khát khao chờ đợi

Ngày ấy
Mới hôm qua thôi
Còn nghe giọng nói em
Thế mà bây giờ xa nhau
Biết lúc nào gặp lại?

Anh biết - đã hết rồi !
Khi mà tình yêu chỉ đến từ một phía
Khi mà với em – anh làm em mệt mỏi
Và anh lại không muốn vô tình trở thành kẻ thứ 3

Bây giờ
Anh buồn khi nghe bài hát ấy
“Vẫn nhớ” ư?
Đúng là anh vẫn nhớ - em à !
Chưa phân loại
Uncategorized