Thương Em Hà Nội

Tác giả: Nguyên Thịnh

Ở Sòn Gòn chợt hướng về Hà Nội
Vì nhớ em da diết ở trong lòng
Ở ngoài kia trời lạnh lắm phải không?
Thương Hà Nội vì có em ở đó!

Ở Sài Gòn nhiều khi trời thật lạ
Đang nắng gắt chợt có trận mưa giông
Có những đêm trời lạnh tưởng mùa đông
Đến sớm mai trời nóng như lửa đốt

Ở Sài Gòn chẳng giống như Hà Nội
Có mùa xuân hoa đào khoe sắc hồng
Có mùa thu làm cho ngàn lá rụng
Có bàn tay em lạnh giữa chiều đông!

Ở Sài Gòn có 2 mùa mưa nắng
Khi mùa mưa nước ngập cả con đường
Lúc nắng về tóc cháy vàng bắp rán
Nên đi đường anh cũng đeo khẩu trang

Ở Sài Gòn chợt nhớ về Hà Nội
Vì biết em ở đó giữa mùa đông
Ở ngoài kia em lạnh lắm phải không?
Yêu Hà Nội vì có em ở đó!

Nơi chưa đến mà sao lòng bỗng nhớ
Vì có em ở đó nghĩ về anh
Đôi mắt tròn và sáng long lanh
Em chầm chậm dẫn anh về phía ấy

Anh nhớ Blog, thương dòng tin em viết
Mới gặp nhau mà tưởng biết từ lâu
Thương lá trầu không thể thiếu quả cau
Hay anh gửi nắng vàng ra Hà Nội?

(2008)
Chưa phân loại
Uncategorized