Ngày Nắng Mới

Tác giả: Nguyên Thịnh

Ngày nắng mới tôi thấy ngày lạ quá
Năm năm rồi mà cứ tưởng hôm qua
Ngày nắng mới đời hôm nay cũng mới
Chân sẽ thôi... những năm tháng lạc đường

Ngày nắng mới tôi thấy mình ... cũ... mới...
Chớp mắt thôi tuổi đời đã mênh mông
Một ngày kia giã biệt người sang sông
Con tim nóng sẽ tìm người yêu mới...

Ngày nắng mới chào đón làn gió mới
Dẫu buồn vui còn trộn những ngày qua
Ngày nắng mới bao dung và tha thứ
Để một hôm hoa nở trắng tâm hồn....

(22-8-2016)
Chưa phân loại
Uncategorized