Nỗi Nhớ

Tác giả: Nguyên Thịnh

Chẳng còn gì, chẳng còn gì nữa
Rồi thời gian sẽ xóa bóng em đi
Gặp làm chi khi biết phải chia ly ?
Để tim trống rỗng giờ lắp đầy nỗi nhớ...

Nhớ một người bạn dễ thương và dễ mến
Đôi giày cao nâng gót nhỏ thơ ngây
Nhớ nụ cười thầm giấu dưới lòng tay
Em là Hương Nguyên của sớm mai thức dậy

Nhớ một ngày ta tình cờ gặp gỡ
Viết dòng tin nhắn ngỡ như thơ
Chia cho nhau niềm tâm sự i tờ
Sao cách xa mà như ngồi bên cạnh

Nhớ một ngày tình yêu chợt đến
Không phải tại sao chẳng hiểu vì sao
Tình yêu đến để lòng thấy xôn xao
Rồi xa mãi, không một lời từ biệt....

Ôi tình yêu đã giết chết tình bạn
Phải thế không em hỡi chân lý phủ phàng ?
Xót thương anh nợ tình duyên chưa trả
Em đã đi rồi mang cả tuổi xuân anh....
Chưa phân loại
Uncategorized