Đừng Vội Buông Tay

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Em ngủ nhé nắm chặt lấy bàn tay
Kẻo buông ra sẽ lạnh cả đêm đấy
Anh ở lại một chút rồi đi mãi
Những ấm nồng em ấp và ngủ say.
.
Dù có xa hãy đếm lại từng ngày
Môi mím chặt cũng đừng để lòng khóc
Ai rồi cũng vượt qua những khó nhọc
Về bên nhau hưởng trọn men ngất ngây.
.
Ngủ em nhé để lỡ trong phút giây
Em giật mình quơ tay tìm không thấy
Anh vẫn đấy-vẫn nằm nguyên chỗ ấy
Mà tay em kiếm tìm đâu có hay.
.
Đêm nay thôi một đêm trong vơi đầy
Thả hồn đi theo người về bến mới
Thời gian trôi có bao giờ đứng đợi
Nắm chặt vào em ngủ nhé đêm nay./.

14/9/2018
Chưa phân loại
Uncategorized