Có Một Chiều

Tác giả: L

Có một chiều, mùa đông về rất vội
Nghe tim buồn, vang những nhịp đơn côi
Tìm đâu yêu thương tình suốt đời
Bao nhiêu tin yêu giờ mất rồi
Một lần chia cách
Người đã phụ tình tôi
Có một chiều, cơn mưa phùn rớt nhẹ
Trong sương mờ, lờ lững thuyền ai trôi
Về đâu lang thang người hỡi người
Sao không bên nhau trọn phút này
Một lần xin gởi
Tình cuối cùng người ơi
Và từ đó, anh ru đời miên viễn
Chôn vùi kỷ niệm mãi dần xa
Nhành hoa tím, tặng tôi chiều đưa tiễn
Ai ngờ năm tháng phải phong ba
Tình nhạt nhoà ...
Có một chiều, hồn xuân về khẽ khàng
Bên song nhìn, trăng sáng lòng bâng khuâng
Người mơ hôm nao chợt trở về
Tìm nhau, yêu nhau tình cuối đời
Một lần ta sẽ
Đàn khúc nhạc tình xuân
Có một chiều ...
Có một chiều ...
Có một chiều ...
Chưa phân loại
Uncategorized