Nửa Hồn Bơ Vơ

Tác giả: L

Chiều nay man mác gió heo may
Lá úa vàng khô héo rụng đầy
Lối cũ buồn tênh ngơ ngẩn đợi
Nẻo xa đường vắng vọng sầu mây
Ở đây buồn lắm mỗi hoàng hôn
Giọt nắng chiều buông gió lạnh hồn
Chẳng hiểu vì sao lòng cứ mãi
Sầu ai, ai nhớ, đợi chờ luôn
Đưa ai một nửa hồn thu vắng
Một nửa hồn kia buồn ngẩn ngơ
Mưa nắng hai mùa ta ở trọ
Quẩn quanh một góc trời bơ vơ
Chiếc hôn xưa ấy đã tàn phai
Như khói, như mây, giấc mộng dài
Chẳng có gì đâu, là mãi mãi
Thiên thu nằm xuống mình ta hay
14.03.2005
Chưa phân loại
Uncategorized