Vui Với Chữ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Vẫn chưa xa được vườn thơ
Ôm một rổ chữ ta sờ ta xoa
Ngày ngày mơ ước nhạt nhoà
Một chút hoài bão bay xa xa dần

Ngày ngày vơi bớt bâng khuâng
Dặn lòng, thực tế muôn phần khác xa
Từ nay xin sẽ phôi pha
Chút mộng năm cũ... sống là tìm vui

Từ nay xin bớt ngậm ngùi
Phận người muôn vẻ, tới lui khó lòng
Từ nay bất kể đục trong
Phận mình mình giữ, long đong thoáng mành

Chút tình thả giữa trời xanh
Nguyện cầu nhân ái truyền nhanh giữa đời
Phước thầy, may chủ nơi nơi
Để niềm tin vẫn sáng ngời đầy tim

Bình an lan rộng, dịu êm
Ta ôm rổ chữ, cùng chìm vào mơ
Quên đi thuở ấy ngây thơ
Để bao hoài bão tan mờ theo mây
Chưa phân loại
Uncategorized