Niềm Yêu Dang Dở

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Này em hỡi thế gian nhiều trắc trở
Đến bên nhau mang giấc mộng trên đời
Tình chỉ đẹp khi yêu đương dang dở
Đêm lặng nhìn trăng sáng dọi nơi nơi

Ngồi chờ đợi những cuộc vui không tới
Bóng với hình vẫn cứ mãi thân thương
Người ở đâu ? thao thức suốt đêm trường
Sầu cô quạnh nỗi xa dằng dặc nhớ

Rượu chửa uống trong chai nào muốn mở
Ánh mắt buồn lặng lẽ ngước trông sao
Tâm lơ mơ tìm dĩ vãng hôm nào
Tay ôm ấp bên người tình tuyệt diệu

Truyền hơi ấm cho nhau phần mình thiếu
Yêu rất nhiều đau khổ đến từ đây
Cũng vầng trăng soi bóng nước non này
Nay ở lại người ra đi mãi mãi

Tìm đâu được những phút giây êm ái ?
Thưở trăng thề ngày tháng sự vẩn vơ
Niềm ước ao khao khát nỗi đợi chờ
Trong quá khứ đã trở thành kỷ niệm !

Ta ngồi đó trải tấm lòng thương mến
Nỗi sầu đời mang trả lại trăng sao
Bao vấn vương sương khói tự hôm nào
Đêm vắng vẻ ru tình vào mộng mị

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized