Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Mị

Tác giả: TamMuội

Mộng Mị

Không gian quạnh quẽ phủ muôn nơi
Gió thổi vi vu quyện góc trời
Mắc võng sau hè hầu nghỉ dưỡng
Khiêng giường mé sảnh há nằm chơi
Lim dim gối tựa tay quân tử
Lúng liếng môi kề cạnh biển khơi
Chợt hạt mưa phùn chan ướt mặt
Bồi hồi tỉnh giấc mộng buồn rơi.

December 12, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Mộng Mị (Calong Nguyen)
  • Mộng Mị (Tuấn Nguyễn)
  • Mộng Mị (Phuong Vuong)
  • Mộng Mị (Nguyễn Thành Sáng)
  • Mộng Mị Euro (Bùi Nguyên Phong)
  • Mộng Mị Hoang Đường (Phùng Quang Thuận)
  • Mộng Mị Ngày Đông (Đỗ Mỹ Loan)
  • Mộng Mị Xa Rồi (Đỗ Mỹ Loan)
  • Mộng Mị Xa Rồi ! (Đỗ Mỹ Loan)
  • Mộng Miền (Ngô Hoàng Anh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Trăng Đêm Khẽ Tiếng
  • Con Đường Tình Paris
  • Sự Thật
  • Áo Lụa Hà Đông
  • Múa Quyên... L
  • Vu Lan Nhớ Mẹ 2
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Biển Ơi!
  • Bên Người Cá
  • Ảo Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Mr.Smile
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
©2025 - CungThuGian.com