Mộng Mị Ngày Đông

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Bước lang thang giữa cái rét đầu đông
Nắng ngủ vùi trên phiến sầu gặm nhấm
Áo mỏng manh thiếu vòng tay che chắn
Bấc thoảng về se sắt lạnh bờ vai

Gọi tên anh trong thăm thẳm đêm dài
Chợt tỉnh thức lòng ngập tràn tê tái
Bao năm rồi con tim chừng sợ hãi
Miền yêu thương hoang hoải đến nao lòng

Bên này bờ đăm đắm khoảng mênh mông
Đưa tay níu mà cách xa vời vợi
Ngỡ lẩn khuất bóng hình xưa vẫy gọi
Hồn mơ màng như một kẻ mộng du

Phía trùng khơi mờ mịt đám sương mù
Anh đã xa … thiên thu ngàn cách biệt
Lạnh trời đông nghẹn ngào niềm thương tiếc
Câu chữ buồn da diết tím trang thơ
Chưa phân loại
Uncategorized