Hoang Vu

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Hoang Vu

Nước mắt lại rơi khóc cho cuộc đời
Đời người mặn đắng lệ chát vành môi
Đâu ngọt đâu bùi ai người cho tôi
Đau sầu đau khổ phiến đá ngậm ngùi

Thân ai cô đơn biển đời đơn côi
Phiêu bạt lênh đênh niềm đau đầy vơi
Khóc cho cuộc đời ai khóc cho tôi
Mây trôi gió thổi lặng đếm năm trôi

Hết một đời người hết tình đơn côi
Thân lạc bến bờ chơ vơ hồn dại
Thuyền không cập bến, bờ tình bơ vơ
Con tim dại khờ tìm yêu hoang vu

Còn ai cho tôi còn ai cho tôi
Yêu thương ngọt ngào sỏi đá lao xao
Bờ môi mền thơm say tình ngu ngơ
Hoàng hôn rớt xuống hồn lắng mê say

Tình đời tuột trôi người về đi thôi
Sương băng đá lạnh tình vào hoang vu
Đời người khắc khoải đớn đau nghẹn lời
Lời người... tình rơi, yêu vào hoang vu
Người ơi...
05.06.18 ĐTH Nhã Vy
Chưa phân loại
Uncategorized