Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoang Vu

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Chiều về sương phủ hàng dương
Đất trời cũng gửi tình thương muộn mằn
Tây Nguyên mảnh đất khô cằn
Tình ta một nửa hoang mang rãi rầu./
**********************************************
Đắk Đoa, ngày 17/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Hoang Vu (Khang Thụy)
  • Hoang Vu (QHal)
  • Hoang Vu (Hồng Sang)
  • Hoang Vu (CQ)
  • Hoang Vu (ĐTH Nhã Vy)
  • Hoang Vu (Cao Giang Nam)
  • Hoang Vu (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Hoang Vu (Thăng Trầm)
  • Hoang Vu Căn Nhà Xưa (Nguyên Thanh Hòa)
  • Hoang Vu Lạnh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com