Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gánh Nặng Gia Đình

Tác giả: Duy Đoàn

Mệt người, xốn mắt, mỏi vai,
Lừ đừ làm mãi, việc hoài chẳng xong.
Sồn sồn, phận nữ đã già,
Xứ người nay ở là cho qua ngày.
Mệt bỏ xừ, chán bỏ xừ,
Đàn con nheo nhóc, nghĩ mà càng thương.
Chăm nom con lớn từng ngày,
Bầy con lốn nhốn, ngốn hoài thức ăn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Sang Sông
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
Thơ tương tự
  • Giả (Nhược Thu)
  • Giá (Trần Như Chuyên)
  • Giá Anh Biết (Hương Ngọc Lan)
  • Giá Anh Còn Sống (Đccb)
  • Giá Anh Còn Sống (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Giá Anh Đừng Đến (Hoàng Giang Sơn)
  • Giã Bạn (Dũng Lê Ngọc)
  • Giã Bạn (Nguyệt VŨ)
  • Giã Bạn (Thiết Dương)
  • Giã Bạn Lên Đường (Đằng Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Đà Lạt Hỏi
  • Em Nằm Ôm Gối Ngủ Bình Yên
  • Ngày Trở Về
  • Nỗi Niềm Và Sự Day Dứt
  • Lại Uống
  • * Chung Đôi *
  • Trăng Và Cuốn Chiếu _ Thơ 4 Câu
  • Nắng Chiều.
  • Tình Muộn Thắm
  • Yêu Em Mùa Gặt Lúa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
©2026 - CungThuGian.com