Mãi Đợi « Yêu »

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & TRẦN CÔNG

( Bài họa )
Xuân đã ra đi tự lúc nào
Mà sao để lại nỗi chênh chao
Mai tàn héo rụng trông buồn bã
Huệ cúc nhìn theo dạ xuyến xao
Hạnh phúc niềm vui giờ cách biệt
Yêu thương ái ngọt hẹn ngày sau
Anh ơi , hãy nhớ tình em nhé
Mãi đợi ân nồng ước mộng trao.

...Thanh Trúc...
11/2/2017
----------------- ----------------
( bài xướng )
YÊU Ạ
Ơ kìa xuân đến cứ chênh chao
Chẳng biết yêu em tự lúc nào
Thắm sắc mai đào tim rộn rã
Nồng hương huệ cúc dạ xôn xao
Không còn tuyết lạnh chiều băng giá
Chỉ có đêm nồng ngập ánh sao
Nhắn nhủ em ơi hồng thắm mãi
Này xin gởi gắm chút tình trao

Trần Công
Chưa phân loại
Uncategorized