Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Là Linh Hồn

Tác giả: Mr.Smile

Khi tôi hiểu ra rằng trong trời đất
Loài cỏ cây tồn tại chỉ phút giây
Khi tôi hiểu con người như cây cỏ
Thì khi đó tôi nhìn vào đôi mắt
Nơi Thời gian là linh hồn cái chết
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Bảy Mưa Ngâu
  • Ôi Cố Hương
  • Người Đàn Bà Trên Toa Tầu Trễ Giờ
  • Ngóng Đợi
  • Ngày Cũ Trong Tôi
  • Rất Yêu Em Nhưng Lại Sợ Hững Hờ
  • Niệm Khúc 9
  • Một Nửa Còn Lại
  • Chiều Nhạt Nắng
  • Đèn Khuya
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
  • Sarika Nguyễn
  • Nguyên Thoại
  • Tâm Thơ
  • Hoa Tím Buồn
  • Soyal Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hiệp
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
©2025 - CungThuGian.com