Hoang Vu

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

HOANG VU

Em nào dám?
Theo anh về
nơi hoang vắng

Giữa núi rừng
thăm thẳm buồn hiu
Xào xạc lá rơi
Gà gáy buổi chiều

Màn đêm dày đặt
Tiêu điều xơ xác

Lão nông dân
Gầy nhòm gom nhặt
Gốc cây khô
Nhóm lửa đông về

Ngồi trầm ngâm
Co cụm bơ vơ
Tay run rẩy
Phơi hơ hơi ấm

Lê tấm thân
Dần dà dò dẫm
Tối âm u
Chân lấm tay bùn

Ngang dòng sông
Sâu rộng gai bun

Nhỡ không may
Đò chùn quay đắm

Em sợ chứ
Nhà quê khổ lắm
Thôi đừng về
Trăm dặm trần ai

Doanminhhop 09122013
Chưa phân loại
Uncategorized