Trăn Trở

Tác giả: Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )

TRĂN TRỞ

Anh vẫn chờ em, dạ mỏi mòn
Trọn tình vẹn nghĩa, tấm lòng son
Dù mai cách trở, đời ngang trái
Mãi mãi nhớ nhung, dẫu đá sờn

Anh lắng tai nghe tiếng thở dài
Em từng bối rối tỏ nhạt phai
Cắc cớ làm sao mình trắc trở
Nửa buông nửa vịn ngỡ an bài

Anh biết, à thôi, em biết rồi
Ai đành, dứt ruột, ai chia phôi
Ngặt nỗi mông lung phiền muộn hoá
Đành cam dại dột nỗi bồi hồi

Anh thường trầm tĩnh để lặng im
Em hay nhút nhát cố trốn tìm
Xa xôi biền biệt mờ nhân ảnh
Nhứt nhối niềm tin khổ con tim!

DOANMINHHOP 26092014
Chưa phân loại
Uncategorized