Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăn Trở

Tác giả: Trần Hậu

Dòng sông nào khi tìm về với biển

Cũng phải qua những khúc khuỷu nông sâu

Phải vặn mình chịu đựng những cơn đau

Chứa con nước lớn ròng trăn trở

Như hạnh phúc vốn đến từ đau khổ

Trong cuộc hóa thân nào cũng có nỗi đau riêng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lại Đi Nam
  • Nhớ Sài Gòn
  • Thơ Cho Em
  • Đêm Nha Trang
  • Rừng Khuya
  • 16 Tuổi
  • Buồn Chi
  • Không Lời
  • Khóc Bạn
  • Tiễn Vợ Vào Nam
Thơ tương tự
  • Trăn Trở (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trăn Trở (TamMuội)
  • Trăn Trở (Trần Minh Hiền)
  • Trăn Trở (Thiết Dương)
  • Trăn Trở (Nguyên Hữu)
  • Trăn Trở (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăn Trở (Phạm Cao)
  • Trăn Trở (Nguyên Đỗ)
  • Trăn Trở (Âu Tú Vân)
  • Trăn Trở (Trần Như Chuyên - Lethutrang)
Thơ bạn muốn xem
  • Lim Dim
  • Nhà - Xưa
  • Đêm Dài...
  • Tiếng Lòng !!!
  • Lạnh Buồn Ơi
  • Hương Vị Cuộc Đời
  • Nhớ Mùa Hạ Cũ
  • Em Là Cô Giáo Mầm Non
  • Mơ Hạt Bụi
  • Em Qua Cầu Khỉ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
  • Nvpk
  • Maiyeuem
  • A. KA THỦY
©2026 - CungThuGian.com