Trăn Trở

Tác giả: Trần Minh Hiền

TRĂN TRỞ
(Cẩn hoạ bài thơ “NÔN LÒNG” của thi sĩ Nhất Hùng)

Trăn trở đêm ngày chữ sắc không
Chờ khi canh vắng lúc đò đông
Chớ thương chớ ghét thôi tranh chấp
Đừng đợi đừng chờ chẳng ngóng trông
Cứ đứng ngắm nhìn cành liễu thắm
Hãy ngồi chiêm ngưỡng nụ sen hồng
Cuộc đời ai biết ngày mai tới
Còn có trăm năm một tấc lòng
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 10 năm 2016
“NÔN LÒNG”

Một mình ôm gối chiếc phòng không
Lạnh lẽo cơ đơn mỗi tối Đông
Đâu kẻ hiền nhân vò võ đợi
Hỡi người quân tử mỏi mòn trông
Ngày âm thầm biến, phai môi thắm
Năm lặng lẽ trôi, nhạt má hồng
Tri kỷ tri âm, mong chửa thấy
Chờ hoài tơ tưởng đến nôn lòng

Nhất Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized