Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi

Tác giả: Motthoi

Tình đã xa bay tựa khói mây
Bóng chim mờ khuất cuối ngàn cây
Ai đi...lối cũ sương che lấp
Ta ở ...đường xưa lá ngập đầy
Nhớ lắm một thời ôi vụng dại
Thương sao tuổi ngọc quá thơ ngây
Người ơi ! chiều xuống ...lòng se thắt
Ta mãi lang thang đợi chốn nầy!.

Jun. 5th 2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Mất
  • Quê Em
  • Lẻ Đôi
  • Tiếc Thu
  • Cảnh Làng Xưa
  • Mai Em Đi
  • Hãy Bảo Vệ Rừng
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Tối Cuối Cùng
  • Huyền Thoại Đổi Tuyển U23 Việt Nam
  • Giấc Mộng Tình Yêu
  • Nốt Tơ Bung Nuộc
  • Tàn Tro
  • Quyển Sách Đời Tôi Đang Đoán Từng Dòng
  • Người Quen Của Thiên Thu
  • Ru Đời
  • Rồi Có Một Ngày
  • Bền Câu Son Sắt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
  • Linh Thoại
  • Khù Khờ
  • Nguyễn Lương Vỵ
  • Mạc Phương Đình
©2025 - CungThuGian.com