Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trả

Tác giả: Từ Thanh

Trả hẻm vắng một cây si
Trả đường phố cái đuôi lỳ theo em
Trả thời gian những thâu đêm
Trả tôi những lúc nằm im chịu đòn
Trả ai cái chuyện vuông tròn
Trả em cái thuở em còn yêu tôi .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Tên
  • Mưa Biết Đâu...
  • Tối Say
  • Phiên Trực
Thơ tương tự
  • Trả (Hồng Dương)
  • Trà (Thích Đồng Nhật)
  • Trà (Trần Bảo Kim Thư)
  • Trả (Lãng Du Ptn)
  • Trả (Thangtram)
  • Trả !... (Hồng Dương)
  • Trả (2) (Viên Mãn)
  • Trả - Làm Sao - Trả (TTL)
  • Trả .... (Khiêu Long)
  • Trả Anh (NuocMatMuaThu)
Thơ bạn muốn xem
  • Lượn Làng 2
  • Nhiệm Mầu Lung Linh
  • Xin Lỗi Nha
  • Mọi Chuyện Phải Tuỳ Duyên
  • Nhem Đời
  • Ngại Xuân
  • Đảng Còn Nợ Dân
  • ++mạng Trời Facebook++vui Buồn Chuyện Qua Facebook .
  • Niềm Tin Đêm Giáng Sinh
  • Mua Bưởi Không Tiền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
©2026 - CungThuGian.com