Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trà

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Mỗi sáng nhấp môi mấy tách trà
Hương thơm thoang thoảng quyện bay xa
Thái Nguyên, Bảo Lộc*…mùi tinh khiết
Long Tĩnh, Quan Âm*…chất đậm đà
Cậu trẻ yêu đời luôn xoắn xuýt
Lão ông thích chí mãi khề khà
Sớm chiều đối ẩm cùng bè bạn
Rõ thú thanh nhàn đệ nhất đa!

2015
_________
(*) Tên các hiệu trà.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Trả (Từ Thanh)
  • Trả (Hồng Dương)
  • Trà (Thích Đồng Nhật)
  • Trả (Lãng Du Ptn)
  • Trả (Thangtram)
  • Trả !... (Hồng Dương)
  • Trả (2) (Viên Mãn)
  • Trả - Làm Sao - Trả (TTL)
  • Trả .... (Khiêu Long)
  • Trả Anh (NuocMatMuaThu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 926.
  • Mùa Này Đồng Tháp Quê Em Đang Mùa Nước Nổi Hoa Sen Ngút Ngàn
  • Gõ Mộng
  • Thư Cho Em
  • Tĩnh Động Thiền
  • Nhớ Về Hà Tĩnh
  • Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam
  • Gặp Gỡ Biên Hòa
  • Cảm Nhận Tình Em
  • Như Tiếng Thở Dài
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
©2026 - CungThuGian.com