Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trả (2)

Tác giả: Viên Mãn

Trả mùa đông lại cơn mưa
Trả nhau cái phút tình chưa dầm đề
Trả hồng cánh phượng trưa hè
Trả đường chung lối tiếng ve tự tình

Trả hương xuân ấy mắt nhìn
Trả lời mộng ước trên nghìn cánh mai
Trả vàng lá buổi thu phai
Trả cơn gió thuở tóc ai bồng bềnh

05/03/2013
Viên Mãn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gọi Mãi Tên Người
  • Không Là Nhau Nữa
  • Rứa Mà Em Không Biết
  • Còn Nhớ Gì Không
  • Đùa Giúp Biển Ơi
  • Tháng Tư Về
  • Biền Biệt Không Về
  • Đành Thôi
  • Duyên Quê
  • Thơ 5 Chữ Gom Về
Thơ tương tự
  • Trả (Từ Thanh)
  • Trả (Hồng Dương)
  • Trà (Thích Đồng Nhật)
  • Trà (Trần Bảo Kim Thư)
  • Trả (Lãng Du Ptn)
  • Trả (Thangtram)
  • Trả !... (Hồng Dương)
  • Trả - Làm Sao - Trả (TTL)
  • Trả .... (Khiêu Long)
  • Trả Anh (NuocMatMuaThu)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Bưởi Ngày Xưa
  • Xuân Viếng Hàn San
  • Valentine Trắng
  • Chẳng Phải Vì Tôi
  • Đá Cũng Thành Vàng
  • Trai Có Vợ Như Chim Nhốt Lồng
  • Ký Ức Tuổi Thơ
  • Băng Hà Và Đất Hứa
  • Có Thể Nào Quên
  • Nhà Trọ Mùa Dịch
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
©2025 - CungThuGian.com