Quên

Tác giả: Mai

Anh dặn em thôi nhé đừng buồn nữa
Nhưng lòng anh lạnh buốt tựa mùa đông
Niềm đau như dao cứa ở trong lòng
Vết thương tưởng đã lành theo năm tháng

Ngày em lên xe hoa trời thiếu nắng
Pháo tung bay như những giọt máu hồng
Anh xót xa nhìn em bước theo chồng
Điếu thuốc cháy như lòng anh đang cháy

Đốm lửa lập loè tim anh như thôi nhẩy
Anh đắm mình trong những chén rượu say
Cho quên đi đừng có ngày hôm nay
Cho vũ trụ tanh tành anh biến mất

Nhưng nỗi buồn dường như thêm chất ngất
Cơn say tàn hình ảnh em còn đây
Tình yêu dành cho em vẫn dâng đầy
Chuyện đã qua thôi đừng buồn nhau nữa
Chưa phân loại
Uncategorized