Ru Em

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ngủ đi em cho giấc mơ trở lại
Trời đông buồn hiện tại níu ngày xanh
Chốn bình yên mộng uyên ương dổ dành
Ru em ngủ tình thơ kê gối chiếc

Khoảng trời xa mở ra màu xanh biết
Nâng cung đàn tha thiết chuyện tình yêu
Nắn phím tơ rung cảm đến bao điều
Hạnh phúc đó anh gói trong tiềm thức

Anh mơ sao vòng tay còn háo hức
Để nâng niu ôm ấp một trái tim
Vỗ về em thổn thức bao nỗi niềm
Vuốt mái tóc hương nồng say tình ái

Em yêu kiều như nụ hoa vừa hái
Cho bên đời mãi mãi bản tình ca
Tựa vai nhau gắn kết thêm mặn mà
Trăm lần nhớ tiếng yêu đương chưa đủ

Khi bến đợi con thuyền mơ ấp ủ
Duyên tơ trời nhắn nhủ lời nhớ nhung
Nụ hôn ơi đến trong phút thẹn thùng
Mong giấc điệp ru em tròn mộng đẹp !

01 - 13 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized