Ru Em

Tác giả: Peter Hy Tấn

Xin ru em đi vào giấc ngủ
Không mộng mị, chẳng chút ba hoa
Xin ru em những âm điệu ngọc ngà
Em yêu hỡi ngủ trong tình yêu nhé

Xin ru em đến bao giờ có thể
Ngọt làn môi và nghiêng ngả sao trời
Tình vút sóng nhấp nhô êm dịu
Ru mãi hoài, ru mãi nữa em ơi

Khi mùa xuân đọng còn trên lá cỏ
Tôi ru em bài thơ cũ gầy hao?
Nắng khẽ vương hương tóc ngạt ngào
Hàng trăn trở nguôi ngoai trong nháy mắt

Để tôi ru, đừng quay lưng đi mất
Khép đôi mi em sẽ thấy bình an.

19.03.2014
Chưa phân loại
Uncategorized