Ru Em

Tác giả: Thiên Ân

RU EM
Viết theo yêu cầu của K . ở Bình Dương
Thuở áo trắng ngập tràn hoa mộng
Tiếng ve sầu thử giọng trên cây
Phượng hồng mấy nhánh hạ gầy?
Mùa thi con gái ta say môi người
Ôi đôi mắt nụ cười vội vã!
Ta thằng khờ thèm lá, hoa thơm
Nực thay nhút nhát ngày mòn!
Miệng câm như hến tuổi hờn nôn nao
Ta ấp ủ ngày nào bắt gặp?
Men rượu tình vồ vập mời yêu
Năm hai mươi tuổi trong veo
Tặng em một đóa hoa nhiều bâng khuâng
Trộm nhìn tình lại ghép vần
Đời như sương khói mỏng dần xa bay
Bóng chim trời rày đây mai đó
Chiều cuối tuần cuốc bộ tìm quên
Hơn hai thập kỉ gọi tên
Bến bờ hạnh phúc chông chênh giữa đời
Bến thuyền ngày ấy vỡ đôi
Chỉ còn một mảnh trăng côi đau sầu
Thời gian gọi cồn cào gan ruột
Sợi tơ hồng trói buộc long đong
Ông trời sướt mướt đêm đông
Tiếng ngày xưa đọng má hồng thèm duyên
Chuyện tình yêu như phim toàn tập
Anh cùng em bị ngập dòng sông
Hỏi ai gồng gánh tang bồng?
Trái tim thức dậy mở lòng ru em
Đêm 11/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized