Ru Em

Tác giả: Đất Văn Lang

Đêm khuya rồi thôi hãy ngủ đi em!
Khép lại nhé đôi mi sầu mộng mị
Em mệt rồi hãy để lòng ngơi nghỉ
Tiếc thương gì khi lối đã chia hai

Hãy thương mình trước lúc thương ai
Đường gian khó đang còn dài phía trước
Phải mạnh mẽ và đôi chân vững bước
Hạnh phúc nào không cay đắng bờ môi

Cuộc đời vốn không đẹp như mình muốn
Người với người vẫn toan tính với nhau .
Ai biếu không ai những giọt máu đào
Ai thật lòng cho ai chia sẻ?

Bát cơm thơm cùng manh áo tốt lành
Phải đánh đổi bằng mồ hôi công sức
Đêm cao thẳm vì sao nào thao thức
Để cùng mình san sẻ nỗi chơi vơi?

Có giọt nước mắt nào rơi
Cuốn trôi đi những điều trăn trở?
Nên em hỡi chớ nghẹn ngào than thở
Hãy thương mình ru tròn giấc nghe em!

13.04.16
Chưa phân loại
Uncategorized